Cô chê chữ "xấu như gà bới", phụ huynh chạy đua tìm lớp luyện viết cho con
Từ đầu tháng 11, chị Lê Thị Thúy, 34 tuổi, ở Hoàng Mai, Hà Nội, mỗi buổi chiều sau giờ làm lại vội vã đón con trai lớp 1 đến trung tâm luyện viết chữ đẹp. Trước đây, chị không nghĩ đến việc cho con học thêm vì muốn con có tuổi thơ trọn vẹn. Tuy nhiên, chỉ sau vài tháng vào lớp 1, con trai chị bỗng nhiên không muốn đến lớp vì xấu hổ khi bị cô giáo nhắc nhở về chữ viết. Sau khi hỏi các phụ huynh, chị phát hiện hầu hết các bạn trong lớp đã tham gia các khóa luyện chữ trước khi vào tiểu học. Mặc dù chồng chị không đồng ý cho con luyện chữ vì cho rằng chữ viết của con vẫn có thể đọc được, chị vẫn quyết tâm tìm cách giúp con cải thiện.
Cả hai vợ chồng chị Thúy không có chuyên môn sư phạm, nên rất lo lắng về việc dạy con. Nỗi sợ con trai tự ti vì bị bạn bè chê bai đã khiến họ phải hành động. Sau khi con bị giáo viên phê bình vì viết chữ xấu, chị nhanh chóng đăng ký khóa luyện chữ đẹp 16 buổi với giá 4 triệu đồng tại trung tâm gần nhà. Tại đây, con trai chị được học cách ngồi viết đúng tư thế và kỹ năng cầm bút. Ngoài những buổi học, hai mẹ con thường ngồi luyện chữ tại nhà đến khuya, thậm chí đến 11h đêm, dù con vẫn kêu đau tay, mỏi cổ. Tương tự, chị Nhâm Thúy Hằng ở Gia Lâm cũng hoảng hốt khi nhận được thông báo từ giáo viên về việc con trai lớp 2 viết chữ rất xấu.
Chị Hằng mở vở luyện viết của con và giật mình khi thấy chữ viết xiêu vẹo, không đều và khó đọc. Năm trước, chữ con còn dễ đọc hơn, giờ thì ngay cả con cũng không đọc nổi. Chị lo lắng nếu không luyện chữ sớm, con sẽ càng viết cẩu thả. Chị tìm kiếm gia sư trên mạng và quyết định thuê một giáo viên trẻ từ trung tâm với giá 230.000 đồng cho 1,5 giờ học. Giáo viên cam kết giúp con viết đẹp trong 2 tháng và hiểu các quy tắc viết chữ. Mặc dù con không thích, nhưng vẫn phải đi học. Chị Hằng cho rằng cần rèn chữ từ nhỏ, không thể thả trôi. Nhiều phụ huynh cũng sẵn sàng chi tiền cho việc luyện viết chữ đẹp.
Chị Nguyễn Thanh Hà, 34 tuổi, ở Thái Bình, rất tự hào về nét chữ đẹp của con gái học lớp 5. Dù chữ bé không xấu, chị đã cho con học tại trung tâm từ lớp 1 để có vở sạch, chữ đẹp, với tổng chi phí gần 10 triệu đồng cho hai khóa luyện chữ. Chị từng viết chữ xấu nên muốn con rèn luyện từ nhỏ để viết đúng, viết đẹp. Cô Bùi Thị Nhơn, giáo viên trường Tiểu học Tân Thành A Bình Phước, cho biết nhiều phụ huynh sẵn sàng chi tiền cho việc luyện viết chữ đẹp, dù chữ trẻ không quá xấu. Việc luyện viết chữ đẹp có thể giúp học sinh phát triển tính cẩn thận và tỉ mỉ, nhưng nên dạy trẻ viết rõ ràng thay vì chỉ tập trung vào chữ đẹp.
Cô Nhơn nhấn mạnh rằng không nên ép trẻ phải vừa viết hay vừa viết đẹp, vì trẻ không phải siêu nhân. Viết chữ đẹp là một môn nghệ thuật cần có năng khiếu. Nếu trẻ đã viết rõ ràng, phụ huynh không nên ép buộc trẻ luyện chữ nếu không có hứng thú. Việc ép buộc có thể khiến trẻ chán học và hình thành thái độ tiêu cực với cha mẹ và thầy cô.


Source: https://kenh14.vn/co-che-chu-xau-nhu-ga-boi-phu-huynh-chay-dua-tim-lop-luyen-viet-cho-con-215241129144750466.chn